Số chương
5
Lượt xem
264
Theo dõi
1
Quà tặng
0
"Có hai thứ là vô tận: vũ trụ và sự ngu ngốc của con người; mà vũ trụ thì tôi chưa chắc." - Albert Einstein
"Chào mừng bạn đến với thành phố Diaphios sầm uất.
Trải nghiệm 3 ngày 2 đêm ở 4 địa điểm mà bạn không thể bỏ qua:
- Nhà thờ Rosszarota (Trung tâm Thành phố - Detrant)
- Rừng đỏ (Redwood)
- Bảo tàng Furtzmer (Sontolysis)
- Sông Bạch (Anagine)"
Đứng nhìn tờ giấy quảng cáo là một cô gái chạc tuổi mười sáu. Mái tóc cô dài đến ngang thắt lưng, màu trắng tinh. Phủ lên cơ thể mảnh mai đầy vết bầm lộ ra ở cổ.
Cô giật tờ giấy ra khỏi tường và dùng nó lau vệt máu quanh miệng.
Từ một tấm gương, một kẻ giống cô nói:
"Hôm nay là một ngày khác, ngày mai cũng thế. Hãy tiếp tục sống đến chết nào."
Cô gái ngó vào gương, rồi cười nhạt. Những bông tuyết trên trời rơi xuống phần mặt từng bị bỏng của cô.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trên 18 tuổi
Nội dung người lớn, chứa nội dung bạo lực cực đoan và chủ đề đen tối
Bản quyền tác giả:
Amesaki Nanagawa
Ngày ra mắt: 9/30/2025
Ngày ra mắt: 9/30/2025