Số chương
3
Lượt xem
758
Theo dõi
20
Quà tặng
999
Đánh giá
Giữa lòng Hà Nội thì không có đom đóm - tôi tự nói với ý thức của mình như thế cả chục lần. Nhưng tiềm thức lại chẳng bao giờ nghe lời giống như ý thức, nó vẫn hay bật lại tôi theo cái kiểu: Giữa lòng Hà Nội chắc chắn có đom đóm.
Viết năm 2016, bởi Vạc (Bút danh cũ: Mỹ Ctrl+B)
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Ngày ra mắt: 9/26/2024
Bình luận
Đánh giá
4 out of 5 stars
5.00
Dữ liệu đánh giá
-
5 sao
- 2
-
4 sao
- 0
-
3 sao
- 0
-
2 sao
- 0
-
1 sao
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Thời
5 sao
Một tác phẩm hiện thực huyền diệu ngắn và lớp lang. Ban đầu mình tưởng nó khá khô khan, duy lý nhưng thực ra nó lại dễ đọc, dễ cảm hơn mình nghĩ. Tác phẩm mang tính cá nhân cao, triết lý nhưng không giáo điều - cái mình rất thích trong trải nghiệm đọc. Người viết đã thể hiện cái suy tư chân thật của họ qua câu chữ chứ không phải để dạy cho bất cứ ai bài học nào. Cảm quan là lúc đọc không khó chịu vì bị định hướng mà có thể xuôi theo diễn biến câu chuyện.
Cấu trúc tác phẩm rất thú vị đối với cá nhân người thích đọc các tác phẩm có kết cấu vững như mình. Kết cấu ba phần là một kiểu kết cấu “cũ nhưng vàng”, nó tạo ra một trải nghiệm rất đỗi điện ảnh trong lúc đọc. Mình hiếm khi thấy các tác giả mạng viết theo kết cấu như này nên nói thật là mình rất tâm đắc với riêng cấu trúc tác phẩm. Phần hai tạo được cao trào rất kích thích, kết mở rất hợp lý, nói chung với một người ưa chuộng sự hợp lý như mình thì truyện rất Michelin. Đánh giá năm sao cho sốp Vạc (năm 2016).
Đoạn trích
-
– Tự do ư? Cậu muốn tự do trong một thế giới đầy rẫy những tham lam, ích kỷ và điên rồ này ư?
-
Hóa ra, con người sống không phải chỉ cần một niềm tin hay một nỗi sợ, mà con người cần cả hai thứ ấy. Hãi Sợ để không chết một cách ngu ngốc, Tin Tưởng để không trở thành “người trong bao”.
-
Thành phố vào hè, con người nóng ngoài và lạnh trong. Nóng ngoài cần có điều hòa, lạnh trong cần một vòng tay để sưởi.