"Bạn có tin vào chuyện ma quỷ không? Có đấy! Nó đang đứng sau lưng bạn kìa!"
Khi con người chết đi, thể xác mục rữa còn linh hồn thì ở lại. Giữa lòng đô thị hoa lệ, dưới những bước chân vội vã của con người để hoà vào nhịp sống, những bóng ma vất vướng bám lấy họ. Có thể là vì vướng bận người ở lại nhưng cũng có thể là vì sự ích kỉ, lòng tham của bản thân.
Giữa lúc ấy, những người sở có khả năng đặc biệt xuất hiện. Họ được gọi là kẻ bị nguyền rủa. Không chỉ nhìn thấy mà còn có thể giao tiếp và chạm vào hồn ma.
Hai học sinh năm hai trường Trung Học Trực Thuộc Số 1 ở Thành Đô, Tỉnh Tứ Xuyên lần lượt là Đại Bảo và Trác Phong là những kẻ bị nguyền rủa. Họ dùng tài năng và lòng dũng cảm của mình để giúp những hồn ma siêu thoát và bắt giữ những ác linh xấu xa đang quấy nhiễu con người.
Vào một ngày nọ, trường Trung Học Trực Thuộc Số 1 chào đón một học sinh mới, từ đây mở đầu cho một câu chuyện mới, một hành trình mới cho cả ba người. Cô không phải người bình thường mà là kẻ bị nguyền rủa mới khai mở mắt âm dương.
An Nhiên bị Đại Bảo và Trác Phong lôi kéo tham gia vào hành trình đi bắt ma vừa thú vị vừa đáng sợ. Họ tự xưng là "Thầy bắt ma trung học" chuyên xử lý những chuyện kì bí chốn đô thị. Ban ngày cả ba là những học sinh trung học bình thường, tối đến lại hóa thân thành "Thầy bắt ma" nghiệp dư kiêm chuyên gia siêu độ vong hồn.
"Chúng ta không phải là kẻ bị nguyền rủa, chúng ta là người được chọn!"
Hãy cùng Tiểu Hạt Dẻ khám phá hành trình bắt ma siêu thú vị của Đại Bảo, Trác Phong và An Nhiên nào!
Bình luận
thd_098