4
Chương
84
Lượt xem
2
Theo dõi
0
Quà tặng
Xác sống kìa, chạy ngay đi!
Một nhóm bạn trẻ cứ ngỡ rời khỏi cái ồn ào của phố thị này, là để tìm kiếm chút bình yên ở một phố thị khác. Nhưng chỉ chưa đến một ngày, có ai ngờ được rằng cả nhóm lại bước thẳng vào tâm của ổ dịch!
Đã mở khóa
Mục lục
Bình luận
0.0
2 đánh giá
- 5
- 2
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Phoebe Maris
Tui thấy truyện này đặc biệt thu hút tui nhất là bối cảnh ở VN mình nha cốt truyện zombie phiêu lưu kịch tính đáng để mong chờ lắm, mới chương đầu có thể chưa vô hẳn kịch tính ly kỳ đâu nhưng những chương sau đảm bảo như tàu lượn luôn :))) , tuyến nhân vật mỗi người có tính cách riêng tui không spoil đâu nhưng tuyến tình cảm cũng ngọt ngào dữ lắm :)))) đặc biệt làm tui thấy ấn tượng nhất là viết về chính phủ hỗ trợ người dân này kia thấy xúc động cực, văn phong miêu tả rất tốt nha vừa thực tế còn hài hước nữa.
Tui sẽ theo dõi lâu dài mong tác giả đừng drop nhé :)))!
Nguyệt Ninh
Biết tác từ FB qua tới tận đây. Nói thật văn phong của tác đọc cuốn lắm. Nó dân dã mà nó Việt Nam gì đâu á. Truyện rất đáng đọc, rất hay rất hồi hợp. + 1 lót dép hóng nhá :3