Số chương
0
Lượt xem
939
Theo dõi
13
Quà tặng
0
Cây đa tám trăm năm tuổi ở đầu làng đang rất buồn phiền. Từ thời Hùng Vương dựng nước đến nay, đã nghe nhiều đến yêu ma quỷ quái đeo bám, hãm hại con người chứ tuyệt nhiên chưa từng thấy một con người sống sờ sờ đi ám một cái cây. Ấy vậy mà cây Đa này lại được vinh hạnh nằm trong số “tuyệt nhiên chưa từng thấy” đó. Đa rất khổ não. Nó đường đường là một cái cây ăn nắng uống mưa mà lớn, phải nói rằng chế độ ăn của nó chay tịnh có phần hơn cả các bậc cao tu, thế mà kẻ kia đã ba, bốn kiếp liền lăn ra chết dưới gốc cây Đa này. Chết bình thường thì nó có thể nhịn, đằng này lần nào cũng máu phun ba thước, xác thịt không toàn. Nó không thể nhịn. Nó cảm thấy cần làm gì đó.
Câu chuyện về cây Đa bị người ám.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Ngày ra mắt: 11/27/2024
Bình luận
Đánh giá
4 out of 5 stars
0.00
Dữ liệu đánh giá
-
5 sao
- 1
-
4 sao
- 0
-
3 sao
- 0
-
2 sao
- 0
-
1 sao
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé