Số chương
1
Lượt xem
721
Theo dõi
2
Quà tặng
0
Nữ tử như hoa.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Nhân vật, bối cảnh và tình tiết trong truyện hoàn toàn là hư cấu, có thể góp nhặt hoặc lấy cảm hứng mỗi triều đại một ít, nhưng không hoàn toàn cố định ở một triều đại cụ thể nào, do đó, truyện không có giá trị tham khảo về văn hoá hay lịch sử.
Bản quyền tác giả:
soribe
Ngày ra mắt: 7/25/2025
Ngày ra mắt: 7/25/2025
Bình luận
Mục lục
Đoạn trích
-
Là đích nữ của Vũ gia, năm ấy, nàng sinh vào đúng tiết xuân, áng trời trong sáng, hoa lá hé nụ, chim muông tụ về tán cổ thụ giữa viên phủ không ngừng nỉ non ríu rít, rợp trong sắc xuân tưng bừng, không khí như dệt gấm thêu hoa, rạng ngời tươi vui lạ thường, vậy nên mới đặt tên nàng là Hoan Ca.
-
Thiên hạ lắm mối, tạo hoá khéo bày, hai vị thiếu nữ ấy quả là trời sinh một cặp, hội ngộ chỉ để đấu đá cho mệt mỏi cái thân con hầu này.
-
Nữ tử như hoa Nhân sinh như mộng Thế sự vô thường Một cõi càn khôn.