Số chương
7
Lượt xem
1k
Theo dõi
36
Quà tặng
0
Đánh giá
Khi sinh ra, mỗi người đều mang trong mình một mặt trăng, nhưng qua thời gian, không phải ai cũng giữ được mặt trăng của mình. Ba Bị là kẻ săn đêm, âm thầm bảo vệ mặt trăng khỏi bị Thiên Cẩu cướp đi mất.
Truyện đã được xuất bản thành sách (in chung) trong Tập truyện ngắn Khi Địa Ngục Trống Rỗng (Vivabooks phát hành). Xem thêm thông tin tại đây: https://truyennhaong.vn/san-pham/KDNTR
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Ngày ra mắt: 5/2/2023
Bình luận
Đánh giá
4 out of 5 stars
4.88
Dữ liệu đánh giá
-
5 sao
- 16
-
4 sao
- 0
-
3 sao
- 1
-
2 sao
- 0
-
1 sao
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Mọt Lưu Manh
Thích cách giải nghia về mặt trăng tchyện cũng tạm
Truyện hay
Truyện hay lắm tác giả ơi. Ủng hộ ủng hộ a...
Wol Chan
Ý tưởng lạ, có điểm sáng trong cách hành văn và thông điệp truyền tải đến độc giả. Nhịp truyện thiếu ổn định, khó tập trung
thou_chan
Nguyên chương 1 đến chương 3 đều rất đều và rất chậm...Mỗi chương là 2 ngàn chữ, vị chi la 6 ngàn chữ mà tiến độ như ốc sên vầy là không ổn rồi. Bạn không hiểu được cách viết hấp dẫn cho một tác phẩm mạng. Câu chuyện phải được liên tục đẩy lên. Nếu nói tác phẩm này để xuất bản thì cũng quá chậm và không có gì đặc sắc trong 3 chương đầu tiên. Về nhân vật cũng không thú vị và đặc sắc. Nhân vật "nhỏ" nhạt nhẽo, nhân vật "Ba Bị" không thú vị. Nếu viết gọn lại 3 chương đầu tiên, thành 2000 chữ, tập trung vào những tình tiết đẩy cốt truyện thì sẽ phù hợp hơn. Thậm chí là đẩy chương 3 lên, hoàn toàn xóa chương 1 (đưa về ký ức) cũng sẽ tốt hơn. Thêm nghề nghiệp cho "Nhỏ" ví dụ như học sinh, ví dụ như bán tạp hóa, đổi thiết kế nhân vật của anh Ba Bị: một người hài hước nói nhiều, nhiệt tình.
Nói luôn là tiêu chuẩn đọc truyện của mình là đọc truyện mạng, không có gì hứng thú trong 3 chương đầu tiên thì mệt mỏi lắm.
Cá Ngố
Hắc Hổ
Xưn Xưn
RinBaBa
Vọng Nguyệt
winterista
Truyện Nhà Ong
Mục lục
Đoạn trích
-
Tôi nghĩ rằng những quyết định dù là nhỏ bé nhất cũng dẫn ta đến vị trí ta đang ở lúc này. Vậy thì... đó chẳng phải là điều ta nên chịu trách nhiệm sao?
-
Mạng xã hội giống như bầu trời đêm, chỉ những ngôi sao sáng nhất mới được nhìn thấy.
-
Con người quả là thứ tạo vật nghiệt ngã. Họ được sinh ra trên đời để luôn khao khát thứ mà mình không có, luôn tìm kiếm thứ chẳng sẵn trên tay, cố ôm lấy những điều rồi sẽ mất.