Nắng Hạ Không Chờ Mưa Thu

2

Chương

14

Lượt xem

1

Theo dõi

0

Quà tặng

Nắng Hạ Không Chờ Mưa Thu

Tứ Diệp Thảo Vũ Vũ

"Yêu thầm một người tựa như đứng dưới cái nắng mùa hạ: muốn che đi cũng không được, mà phơi mình ra thì chỉ toàn bỏng rát. Cho nên khi thu sang, tớ học cách bước ra khỏi mùa hạ ấy, mang theo chút nắng cuối cùng còn vương trên vai, rồi lặng lẽ trả cậu về với những tháng năm mà tớ chưa từng thuộc về."


______

LƯU Ý: Một số địa điểm, tình tiết trong truyện là không có thật, nằm trong trí tưởng tượng của tác giả, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.

______

Bắt đầu: 23/08/2026
Kết thúc: ...

Đã mở khóa

Đọc trên ứng dụng

Tải Truyện nhà Ong miễn phí