Minesweeper

Phan Nga   
24   
2   
0   
0   

"Vì sao lại là trò này?"

"Anh ta cần phải tính toán, và anh ta cần phải may mắn nữa. Một người vừa giỏi tính toán lại vừa may mắn, chắc chắn là một đối tượng không tồi để kết hôn."

"Chỉ vậy thôi mà em đã muốn làm vợ người ta rồi á?"

"À, nếu đồng ý tham gia trò chơi ngớ ngẩn đó vì em, thì chứng tỏ là anh ta yêu em. Vậy đã đủ rồi chứ?"

Em nhún vai, đôi môi chúm chím khẽ hé mở. Rất lâu rồi, tôi lại thấy tim mình đập rộn.

Tiểu thuyết Hiện thực Hiện đại Trò chơi
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận