Trường Đại học Đông Du vừa mới xảy ra một vụ nhảy lầu, nam sinh kia chết rất thê thảm. Nghe nói vào giờ nghỉ sau tiết học thứ hai, cậu đã một mình đi lên tầng bốn của tòa nhà bỏ hoang nằm ở phía đối diện giảng đường G3 rồi gieo mình xuống.
Đứa nói cậu tự vẫn vì tình, đứa thì bảo do áp lực học hành cộng thêm buồn chuyện gia đình, nhưng cũng có người suy đoán là do một thế lực vô hình nào đó gây ra.
Cụ thể ra sao không một ai rõ. Chỉ biết kể từ sau hôm đó, những cái chết kỳ lạ cứ liên tiếp phát sinh...
Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trên 16 tuổi
Tác phẩm có yếu tố tâm linh, kinh dị, LGBT, độc giả cân nhắc trước khi đọc
Tiểu thuyết
Bí ẩn
Kinh dị
Hiện đại
OE
Bi kịch
Linh dị
Học đường
Bình luận
Chưa có bình luận