Số chương
12
Lượt xem
1k
Theo dõi
24
Quà tặng
51k
Đánh giá
Mở đầu:
Gió vàng gương nga
Này thì thu sang trăng ngà
Ghe bầu, lụa hoa, chén đồng.
Thanh Hạ là một hoạn quan, nhưng không phải là hoạn quan.
Người nàng thương là một gã hoạn quan tàn tật, sau này người không còn là hoạn quan, người là một ông lão bán gạo.
Người thương nàng là một vị hoàng tử, sau này người không còn là hoàng tử, người là một vị vua mất nước.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trên 17 tuổi
Bối cảnh giả tưởng. Lời thoại theo hướng kịch. Mọi trùng hợp về địa danh có thật chỉ là tình cờ. Nhân vật trong truyện không đại diện cho tác giả.
Bản quyền tác giả:
An Thiền
Ngày ra mắt: 1/11/2025
Ngày ra mắt: 1/11/2025
Bình luận
Đánh giá
4 out of 5 stars
5.00
Dữ liệu đánh giá
-
5 sao
- 1
-
4 sao
- 0
-
3 sao
- 0
-
2 sao
- 0
-
1 sao
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Sagi_YD
Hồi mấy tuần trước còn đang tự hỏi sao tác giả lặn lâu quá thì giờ đã comeback liền tù tì vài chap luôn rồi, quá đã :3
An Thiền
Tui đúng là não cá vàng, đọc cmt của bồ từ tuần trước rồi mà giờ mới trả lời được.
Vâng, bé Sương Nữ đã về rồi đây, dù bé vẫn lười chảy thây lắm, viết hơi chập chờn nhưng hứa là không bỏ. 😚
Vâng, bé Sương Nữ đã về rồi đây, dù bé vẫn lười chảy thây lắm, viết hơi chập chờn nhưng hứa là không bỏ. 😚
Dư Ngôn
Truyện hay quá ạ. Em chuẩn bị khắn giấy rồi tác giả viết tiếp đi nha TT
An Thiền
Cảm ơn bạn đã theo dõi truyện của mình. 🥰
Bánh Bao Nhỏ 🥢
Hóng chương mới ạ, mình thích cách hành văn của tác giả
An Thiền
Ui cảm ơn bạn vì đã theo dõi truyện của mình ạ. 🥰