Hiện Tại Của Anh Là Quá Khứ Của Em

3

Chương

10

Lượt xem

0

Theo dõi

0

Quà tặng

Hiện Tại Của Anh Là Quá Khứ Của Em

Đỗ Phương Anh Đỗ Phương Anh

Anh ta không phải là người giỏi nói ra lời yêu thương, cũng chẳng bao giờ vỗ về khi cô khóc, luôn vô cảm và lạnh lùng trước những vết xây xát, rỉ máu hằn in trên cơ thể cô. Bản thân cô hiểu rõ cuộc hôn nhân này chỉ là sự cố ngoài ý muốn, nên cũng chưa từng coi anh ta là chồng đúng nghĩa. Thứ duy nhất trói buộc họ là đứa trẻ, một người con mà cô luôn xem là gánh nặng làm đảo lộn cuộc sống tốt đẹp của mình.

“Nhưng cô đã sai, đã sai rồi. Cô không phải là kẻ đáng thương, cô mới chính là kẻ đáng trách. Buông thả, phóng túng, đua đòi, vô trách nhiệm đều dùng để miêu tả con người cô lúc đó. Cô đã đánh mất thứ quý giá nhất trên đời, thứ đã từng đem lại hạnh phúc, sự bình yên mà bấy lâu cô luôn khao khát. Để rồi khi được quay trở lại, thứ mà cô tìm thấy chỉ là những thước phim đã được chiếu xong, và cô là người đang xem lại cuốn phim đó”. 

“Có lẽ giờ đây, cô mới có thể nhận ra, anh đã từng vì cô mà từ bỏ những gì. Dù đã quá muộn, nhưng ít nhất cô đã không lãng phí cơ hội được sống lại cùng anh thêm lần nữa, để cảm nhận trọn vẹn tình yêu thương anh đã từng mang lại cho cô và con”.

Đã mở khóa
Tác giả: Đỗ Phương Anh Ngày ra mắt: 9/30/2026

Đọc trên ứng dụng

Tải Truyện nhà Ong miễn phí