Đã hoàn thành

Số chương

41

Lượt xem

8k

Theo dõi

46

Quà tặng

1k

Thích Cậu, Không Thể Lý Giải

Thông tin tác phẩm

Sagi_YD

Đánh giá

Khi một mình từ Aomori chuyển đến Kyoto phồn hoa vào đầu năm thứ hai trung học, Senjougahara Rin thỉnh thoảng có cảm giác mình đã mơ một giấc rất dài. Dài và rõ ràng đến mức đôi khi cô phải tự hỏi, đó thật sự chỉ là mơ, hay là một trải nghiệm mà cô đã quên mất? Nhưng mỗi lần tỉnh dậy từ giấc mộng, cô lại bị cuốn vào đủ thứ lo toan rồi quên đi.

Cho đến khi Kanzaki Midori xuất hiện, bao nhiêu mơ hồ bỗng chốc cuộn mình thành sóng lớn.

“Tôi đã gặp cậu bao giờ chưa?” 

Lý trí lập tức trả lời chưa, nhưng một góc kí ức Rin đã chần chừ. Giấc mơ chẳng rõ có tồn tại đó liệu có thể lý giải cho những rung động ngay lúc này, khi người con gái kia đang chờ đợi đáp án của cô với đôi mắt xanh biếc chẳng gợn sóng như hồ nước giữa thu?

"Thích cậu là chuyện không thể lý giải. Nhưng thích cậu, sẽ là điều tôi không hối tiếc."

Minh họa bìa: Rit.

Lưu ý: 

1. Truyện lấy bối cảnh Nhật Bản hiện đại, sử dụng chất liệu văn hóa Nhật và cố gắng bám sát các yếu tố địa lý, văn hóa Nhật, nhưng không mang tính phản ánh thực tế.

2. Nội dung truyện được chia thành 3 hồi:

  1. Hồi 1 (Chương 1 - 12): Midori.
  2. Hồi 2 (Chương 13 - 20): Chika.
  3. Hồi 3 (Chương 21 - 23): Rin.

3. Các Hậu truyện sẽ liên tục được đăng tải theo tiến độ thời gian thực trong năm.

4. Ngoại truyện Koyuki gồm 3 chương (Hết), do Len chấp bút.

5. Ngoại truyện Sayuri gồm 5 chương (Hết), do Beelicon chấp bút.

Lưu ý

Bản quyền tác giả: Sagi_YD
Ngày ra mắt: 1/9/2025

Bình luận

Ẩn Tử

Ẩn Tử

Tớ tới gòi, cảm ơn bồ đã giới thiệu truyện nha, chúc bồ bút lực dồi dào nèee

Sagi_YD

Ôiiiiii cám ơn bạn rất nhiều vì đã ghé qua và để lại cmt nhaaa 🥺🥰🥰

Đinh Nhi

Đinh Nhi

Gửi tặng tác giả chút hoa để có thêm niềm vui nè <3

Sagi_YD

Cám ơn bạn rất nhiều ạ ❤️

Sagi_YD

Sagi_YD

Cảm ơn các bạn Thủy Luật và Mèo Ôm Trăng đã tặng mật cho mình ạ <3
Sagi_YD

Sagi_YD

Hôm nay 24/9 là sinh nhật Midori nên mình chia sẻ một chiếc tranh mừng sinh nhật cô nàng ạ :3 https://www.facebook.com/share/p/1GPgh4DJRm/
Sagi_YD

Sagi_YD

Còn 15 phút nữa hết tháng 6 và đăng kịp chương mùa hè diễn ra trong tháng 6 rồi, ôi dồi ôi mừng quá =))))))))))))))

Sagi_YD

Á lộn, ý là tháng 7 🥲 rush dữ quá lú cả ngày tháng

Sagi_YD

Sagi_YD

Định là Hậu truyện 5 (Phần 1) này nó phải lên trong tháng 6 mới đúng tiêu chí "viết theo thời gian thực", nhưng mà vừa bận lẫn nội dung vừa khó nấu mãi đến giờ mới xong được :((( Mong quý độc giả đọc xong cho mình một ít cảm nhận hoặc tim vào trường đoạn bạn yêu thích để cho mình thêm tí động lực với nha, trời Sài Gòn dạo này nóng quá ạ :((
Sagi_YD

Sagi_YD

Do vừa bổ sung 2 mạch ngoại truyện nên truyện có một chút thay đổi về cách đặt tên chương để dễ theo dõi hơn. Chi tiết hơn có thể xem tại blog của mình ở FB https://www.facebook.com/share/p/1DiNc5tv43/

Ngoài ra, khoảng một tháng nay để ý thấy truyện có tăng chầm chậm cả lượt view lẫn lượt yêu thích đều khiến mình vui lắm! Cám ơn tất cả các bạn đọc đã theo dõi truyện của mình ạ 🥰


Sagi_YD

Sagi_YD

Tháng 4 ở Nhật là thời điểm hoa anh đào nở rộ, báo hiệu mùa xuân đã về, đồng thời báo hiệu một năm học mới lại bắt đầu. Câu chuyện lãng mạn của hai cô gái lúc này cũng đã bước sang một trang mới. Mời mọi người cùng đọc Ngoại truyện 3, đánh dấu cho khởi đầu của năm học cuối cấp của Rin và Midori ạ 🥰

Cá

Ủng hộ tác giả nhiều ạ, thấy bìa đẹp nên mình táp vô thử ai dè lọt hố luôn💗💗

Sagi_YD

Ui cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình ạ! 🥰

Sagi_YD

Sagi_YD

Mình chia sẻ đến các bạn một số tranh minh họa của truyện ạ. Tất cả đều là tranh mình đặt comm nhe 🥰 https://tcktlg.carrd.co

Xinh wáaaa, mê 😍😍

Quỳnh Dung

Quỳnh Dung

Chương này hấp dẫn quá đi 💖

Sagi_YD

Cám ơn bạn đã ủng hộ ạ, còn cmt cho từng chap luôn UwU 💖
Quỳnh Dung

Quỳnh Dung

Quả nhiên số may mắn nằm ở chỗ nhân vật chính mà 💖

Sagi_YD

A bạn ui, chuyện là mình up thiếu chương 6 ý, hiện mình đã up bổ sung rồi nhưng mà nó đang nằm ở cuối list, nên phiền bạn chịu khó tới cuối danh sách chương đọc chương 6 rồi quay lại đọc chương 7 nha. Mình rất xin lỗi vì sự bất tiện này ạ 🥹🙏

Quỳnh Dung

Quỳnh Dung

Dù không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng cảm giác chương này vẫn thật gay cấn 💖

Quỳnh Dung

Quỳnh Dung

Không tính nhân vật chính thì giờ đã có tới bốn nữ chính xuất hiện rồi, đông vui quá đi 💖

Sagi_YD

Thật ra dàn nhân vật 5 người nhưng chỉ có Rin với Midori là nhân vật chính thôi ạ 😚

Quỳnh Dung

Quỳnh Dung

Thiếu nữ lái xe mô tô phân khối lớn, ngầu quá đi 💖

Quỳnh Dung

Quỳnh Dung

Thiếu nữ lái xe mô tô phân khối lớn, ngầu quá đi 💖

Quỳnh Dung

Quỳnh Dung

Chương này hội thoại trôi chảy và tự nhiên quá, đọc thích mê 💖

Quỳnh Dung

Quỳnh Dung

Chương này hay quá 💖

Sagi_YD

Oaaa cám ơn bạn ạ 🥺🥰

Quỳnh Dung

Quỳnh Dung

Mình tìm thấy truyện qua một bài đăng giới thiệu trên nhóm Facebook. Mở đầu khá hấp dẫn, hành văn mạch lạc chuẩn gu của mình. Ủng hộ tác giả 💖

Sagi_YD

Ối cám ơn bạn đã ghé qua và ủng hộ truyện của mình ạ! 🥰 Cuối cùng cũng cò người mở bát cmt cho truyện rồi vui quá đi mất 🥹💓