Vận mệnh.
Hai chữ "vận mệnh" như đang trêu đùa cả cuộc đời Nhan Nguyệt. Từ nhỏ đã phải chứng kiến hai người thân nhất ra đi trước mắt. Lớn lên dành trọn tình cảm lại bị cắm cho quả sừng cao. Khi cô quyết tâm quên hết mọi thứ làm lại từ đầu thì lại không may qua đời. Đây chỉ có thể coi là tạo hoá trêu ngươi, vận mệnh không thể tránh khỏi.
Cam tâm không? Không. Cô không cam tâm bản thân có cái kết như thế này. Như hạt mầm vươn mình rời khỏi đất, Nhan Nguyệt tìm thấy ánh sáng cứu rỗi cuộc đời mình. Chỉ cần cô đến các thế giới song song đóng cánh cổng kết nối giữa các thế giới và diệt trừ kẻ tạo ra hỗn loạn thì sẽ được đặc cách hồi sinh.
Liệu cô sẽ hoàn thành được hay không? Tại sao lại là Nhan Nguyệt mà không phải là ai khác? Bóng dáng mờ ảo thưởng xuất hiện trong giấc mơ từng bước được các mảnh ghép lấp đầy. Là phúc hay là hoạ, là trọn vẹn hay dang dở tất cả đều đã được định sẵn.
Lưu ý: Xưng hô trong truyện sẽ được thay đổi phù hợp theo các thế giới và bối cảnh.
Bình luận
Chưa có bình luận