9
Chương
280
Lượt xem
4
Theo dõi
20
Quà tặng
Ngọc Ẩn Bóng Tùng
Lần đầu tiên gặp chàng, ấy là đương lúc trời đổ đợt mưa mùa dài nhất trong vòng sáu mươi năm ở Trường Yên. Trong ngôi tháp thâm u và nứt nẻ, người ấy điềm hòa như ngọc. Một miếng ngọc quý đã được năm tháng đẽo gọt, trở nên tinh xảo và uyên thâm, tỏa ra hơi ấm vô ngần.
Hóa ra, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu là như thế.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tương kiến với bóng lưng cao thẳng, như tùng như bách của chàng, nàng đã trộm ví: Người như chàng, chẳng thể nào chỉ quanh quẩn trong một Trường Yên. Nó nên như cánh chim bằng bay khắp tứ phương, tung hoành giữa nước non nghìn dặm.
Và nàng quả đã đi theo chàng, đi từ Trường Yên đến Vân Tân, lưu lại Vạn Kiếp, xuôi về Thăng Long.
Nàng cùng chàng lật giở câu chuyện về chính chàng, thiếu niên anh tài ấy thật sự đã từng vẫy vùng như sóng cả, họp hội Diên Hồng, xăm tự Sát Thát, chung chí muôn người mà gìn giữ nước non.
Đại Việt hùng cường, non sông nghìn thuở, biết bao người đã thành bậc kiêu hùng, dũng tướng, khắc tên mình vào sử sách vàng son. Lại có kẻ như chàng, đánh rơi ngọc quý, gánh lấy ô danh, nghe bia miệng luận tội cho đến vạn đời.
Nàng từng nghĩ chàng muốn rửa oan, phục hận, từng muốn vì chàng mà khuấy đảo kinh đô, tranh đòi công đạo. Thế nhưng, đến vãn hồi, nàng mới biết thứ chàng muốn chưa bao giờ chỉ là một thanh danh.
Người đánh rơi ngọc, ngọc vẫn ngự tâm người. Chàng chỉ nguyện những người vì mình mà bị cuốn vào tao loạn, tên có thể thờ, cốt có thể táng, bia có thể lập, đường đường chính chính nhận hương khói của dương gian.
“Hoài cẩn ác du hề”
“Ngọc còn ẩn bóng cây tùng. Thuyền quyên chỉ đợi anh hùng mà thôi.”
**
Ngọc Ẩn Bóng Tùng là tác phẩm dã sử hư cấu, lấy bối cảnh Đại Việt thời Trần trong giai đoạn 1285–1305, tham khảo chủ yếu từ Đại Việt sử ký toàn thư (Phan Phu Tiên, Lê Văn Hưu, Ngô Sĩ Liên v.v…)
Các mốc lịch sử lớn được giữ theo chính sử, song cốt truyện, tình tiết, quan hệ và phần lớn diễn biến đều do tác giả hư cấu. Trong quá trình sáng tác, tác giả cố gắng giữ nguyên những mốc lớn và kết quả đã được chính sử ghi nhận; phần hư cấu chỉ được triển khai trong những khoảng trống của lịch sử và không nhằm thay đổi diễn tiến chung của lịch sử dân tộc.
Nam chính Trần Kiến được xây dựng dựa trên nguyên mẫu lịch sử Trần Thì Kiến, kế thừa một số nét về xuất thân, quan nghiệp và phẩm chất được sử sách ghi nhận về ngài, từ đó phát triển thành một nhân vật văn học độc lập.
Tác phẩm có sự đan xen giữa nhân vật hư cấu và nhân vật lịch sử; các nhân vật có thật sẽ được chú thích rõ khi xuất hiện. Truyện không có giá trị tham khảo lịch sử và nên được tiếp nhận như một tác phẩm văn học hư cấu.
Thể loại: Dã sử · Tình cảm · Mưu lược · Trinh thám nhẹ
Nhân vật chính: Trần Kiến × Lê Yển Nguyệt
Mục lục
Chương 1: Trường Yên
2446 từ · 9 phút đọc
Chương 2: Kim ngân
1689 từ · 6 phút đọc
Chương 3: Tháp Linh Tế
2094 từ · 8 phút đọc
Chương 4: Tạm biệt
1731 từ · 6 phút đọc
Chương 5: Lụt rừng
2064 từ · 8 phút đọc
Chương 6: Giữa dòng lũ
3605 từ · 14 phút đọc
Chương 7: Tân quan
3842 từ · 15 phút đọc
Chương 8: Chào hỏi
3405 từ · 13 phút đọc
Chương 9: Như ngọc
3845 từ · 15 phút đọc
Thành Bùi
Sốp ơi thêm đi moà, truyện hay quá đừng drop ạ 🥹 ❤️
Nam Tâm
T thấy truyện khá hay đó, v mà ít fl ghê
Nam Tâm
"Mắt điếc tai đui" thiệt hả bà Thơ?
Selene
=))) lỡ rồi chơi luôn á bà, thấy đọc cũng xuôi
Thùy Linh
chúc bà sớm nổi tiếng nha
Selene