Thế giới được đặt trong bối cảnh con người đối đầu với sinh vật kỳ lạ được gọi là "quỷ". Chúng không lây lan như dịch bệnh mà được tạo ra từ một thứ gì đó hiện tại không ai biết. Hàng trăm, hàng vạn gia đình đã tan nát mất người thân vì loài quỷ. Chúng ăn thịt người không chỉ vì tiến hóa mà còn để tận diệt.
Bốn nhân vật chính không cùng ngày sinh, không cùng huyết thống, nhưng cùng một mục tiêu duy nhất là "giết quỷ". Kẻ mang trên vai gánh nặng của cả gia tộc, kẻ vì hận thù, nhưng lại có người vì lí do đơn giản như "chia sẻ gánh nặng cùng người thân". Chẳng ai giống ai, nhưng hành trình của họ va vào nhau và tạo nên câu chuyện này!
Bình luận
Chưa có bình luận