Mừng anh trở về

Phong Miên    4.5
Đã hoàn thành   
871   
6   
23   
0   

Lời ước hẹn của tôi và em trên gành đá ven biển năm ấy, chỉ có thể chôn vùi trong những ký ức đã qua. Tiểu thuyết LGBTQ+ Hiện đại Đời thường SE
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

  • avatar
    Tường Lan

    Tác giả có chấp niệm với công tên Hoàng nhỉ 😀🤣.

    Truyện mượt, có đủ cao trào lôi cuốn người đọc, tác giả viết hơi thiên về hiện thực hướng nên có một vài tình tiết không phù hợp (chỉ hợp với ngôn tình 😀). Và nếu có chi tiết bệnh thì nên tìm hiểu sơ mô tả về nó để có cảm giác chân thực hơn.

    Hoặc ngay lời giới thiệu tg có thể ghi là tình tiết hư cấu kg cần tìm hiểu sâu để độc giả khỏi lăn tăn. 🥰

    • Generic placeholder image
      Phong Miên
      Cảm ơn lời nhận xét của b về truyện của mình nha >< bộ này mình viết khá lâu rồi, khi đó bút lực mình còn yếu, đi tình tiết cũng không được chặt chẽ lắm, chỉ toàn tập trung cho việc yêu đương nhiều hơn nên không tránh được sơ sót trong việc xây dựng cốt truyện. Cảm ơn lời nhận xét từ b nè, mình sẽ rút kinh nghiệm cho những truyện sau ♥️
  • avatar
    Nguyễn Ngọc Linh
    Ban đầu đọc tên tưởng truyện chữa lành bấm vào thấy kết SE sốc luôn
  • avatar
    Người dùng mới
    truyện của tác giả hay lắm , nma đọc hơi đau lòng vì số phận của 2 nv chính