Số chương
4
Lượt xem
649
Theo dõi
3
Quà tặng
0
🌸 tác giả: yosoynp
🌸 thể loại: trinh thám, cổ đại, quyền mưu,...
🌸 độ dài: khoảng 200,000+ chữ
🌸 giới thiệu:
Đây là phần tiếp theo của "Ngân Hoàn", chuyện xảy ra rất nhiều năm sau, khi Diệu đã qua đời trong một trận chiến khốc liệt.
Theo dấu những kẻ trộm ngọc bội, Hoài Chi, con trai của Diệu, lần tới lộ Kiến Xương, nơi có bà tuần phủ là em gái của phó tướng của Diệu vừa mới được chôn cất. Những tên trộm trang sức hồ hởi đào mộ bà lên, những tưởng sẽ kiếm được một mẻ lớn, nào ngờ bên trong chỉ có một cái quan tài trống không, cái xác đã không cánh mà bay...
Vốn là người chẳng liên quan, Hoài Chi bị ông tuần phủ nghi ngờ, buộc phải hứa đi tìm xác bà tuần phủ để chứng tỏ trong sạch. Trong lúc điều tra, cậu vô tình bị cuốn vào một âm mưu đã được ấp ủ từ rất nhiều năm về trước, nhằm tận diệt dòng dõi Hiền vương còn sót lại...
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Ngày ra mắt: 2/23/2025
Bình luận
yosoynp
yosoynp
Mye
Mục lục
Đoạn trích
-
Trên đời có một loại vật chất kỳ diệu, gọi là bả chó. Cha già từng nói, đám ngôn quan cũng giống như bả chó, một khi đã bám dính là không chết không ngừng.
-
Trong một cuộc thanh trừng, ưu thế giới tính không tồn tại với đàn ông.
-
Không phải. Chỉ cần có lợi cho dân chúng, ai ngồi lên cái ghế đó mà chẳng được. Cái đích cuối cùng của quyền lực, không phải là vụ lợi cho bản thân, mà là vụ lợi cho dân chúng. Với chúng ta, người kia có vẻ là kẻ không ra gì, nhưng với nhiều người khác, anh ta là anh hùng. Như thế là đủ rồi. Lợi ích của người dân phải được đặt lên hàng đầu. Chúng ta không thể để hận thù chiếm trọn lý trí được.
-
Người ngồi ở cái ghế cao nhất chưa chắc đã là người chiến thắng, đã là người chơi cờ giỏi, nước cờ càng lâu mới càng có giá trị.