Số chương
19
Lượt xem
1k
Theo dõi
14
Quà tặng
0
Tên truyện: Sau Khi Ác Quỷ Được Cứu Rỗi
Tác giả: Cỏ
Người xuyên vào tiểu thuyết để cứu rỗi nhân vật phản diện thì quá quen rồi. Nhưng đã bao giờ bạn thấy nhân vật phản diện tự xé trang sách, bước sang thế giới thật để cứu lại người "xuyên sách" chưa? Liệu một ác quỷ chẳng có trái tim, giết người như ngóe có thể thực hiện điều đó không?
Thể loại: Nam x Nam, Boylove, Xuyên sách, Hiện đại, Cứu rỗi ngược, Tâm lý xã hội, Hệ thống, Kinh dị
Nhân vật chính:
Phạm Vô Tâm × Trần Minh An
Giới thiệu
Trần Minh An từng rơi vào một cuốn tiểu thuyết và nhận nhiệm vụ cứu rỗi Phạm Vô Tâm - kẻ phản diện tàn bạo nhất thế giới đó.
Cậu ở lại bên hắn, che chở, răn dạy, kéo hắn ra khỏi con đường gió tanh mưa máu, đổi lấy một kết cục "tốt đẹp" cho cả thiên hạ.
Quân Đoàn Hắc Ám của hắn không bị xoá sổ.
Kẻ phản diện không bị trời đánh cho tan thành tro bụi
Câu chuyện kết thúc viên mãn.
Khi mọi thứ kết thúc, Minh An trở về thế giới của mình. Nhưng không ai cứu cậu.
Cuộc sống sau đó là chuỗi ngày bị chèn ép, bôi nhọ, bắt nạt, bệnh tật và kiệt quệ, những thứ mà không một "công lý chính thống" nào buồn đoái hoài.
Hệ thống vì áy náy mà phạm sai lầm.
Nó kéo Phạm Vô Tâm ra khỏi cuốn sách.
Hắn là kẻ có thù tất báo, có ơn tất trả.
Nếu thế giới này đã làm tổn thương ân nhân của hắn, vậy thì hắn sẽ lật tung cả thế giới.
Đây không phải câu chuyện về ác quỷ được cảm hóa.
Mà là câu chuyện về một người lương thiện, từng bước bị kéo vào bóng tối, không phải bằng ép buộc, mà bằng sự dịu dàng nguy hiểm.
Thuộc tính:
Top: thao túng tâm lý, bảo vệ bằng bạo lực, không biết hối cải, thankinh
Bot: tự nguyện sa ngã, dịu dàng, hiểu chuyện, nhưng có ranh giới đạo đức và tự trọng.
Lưu ý
Cứu rỗi ngược
Không có công lý tuyệt đối
Nhân vật không vô tội, chỉ là chọn đứng về phía nhau
Ảnh bìa là commission mình mua từ artist: 阿控君
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Ngày ra mắt: 12/27/2025
Bình luận
Honeybee
Cỏ thơm vĩnh cửu
Honeybee
Honeybee
Cỏ thơm vĩnh cửu
Mục lục
Đoạn trích
-
"Ta xuyên tới xuyên lui, chết lên chết xuống năm lần chỉ để gặp lại em. Em dựa vào cái gì mà nghĩ rằng không ai thương em? Dựa vào cái gì mà dám nhảy xuống, bỏ ta lại một mình?"
-
"Thế thì rõ ràng rồi, em bị đối xử tệ quá lâu nên mới nghĩ ai cũng sẽ bỏ rơi em. Đó không phải lỗi của em. Là do ta làm chưa đủ tốt, chưa cho em thấy em quan trọng tới nhường nào."
-
"Ta không cần em phải mạnh mẽ, cũng không cần em lúc nào cũng vui cười. Trầm cảm, yếu đuối, tệ hại tới đâu ta cũng chẳng bận tâm. Ta chỉ cần em còn sống, ta vĩnh viễn sẽ đối xử tốt với em."
-
“Ta là ma tu. Nguyên tắc của ta là dùng cái giá nhỏ nhất, đổi lấy lợi ích lớn nhất. Bổn tọa chỉ cần hơi đáng thương một chút, khổ sở một tí, rơi vài giọt nước mắt mà đã nhận được một người yêu dịu dàng hiểu chuyện, sẵn sàng vì lợi ích của ta mà trả cái giá cực đắt như vậy. Rõ ràng là bổn tọa lời to rồi. Ta còn phàn nàn gì nữa.”
-
Trước đây, ở trong tiểu thuyết, Vô Tâm từng cho rằng điều đúng đắn là để An được tự do, được sống một đời bình thường, cắt đứt hoàn toàn với ma giáo. Hắn đã chấp nhận để An biến mất khỏi thế giới của mình, nghĩ rằng như thế là thương cậu.
-
Trước đây, ở trong tiểu thuyết, Vô Tâm từng cho rằng điều đúng đắn là để An được tự do, được sống một đời bình thường, cắt đứt hoàn toàn với ma giáo. Hắn đã chấp nhận để An biến mất khỏi thế giới của mình, nghĩ rằng như thế là thương cậu.
-
Nếu tự do là để cho những kẻ khác chà đạp An không thương tiếc thì Vô Tâm thà nhốt cậu trong chiếc lồng son của hắn. Cậu sẽ là chú sẻ nhỏ được chăm sóc tốt nhất, được yêu thương nhiều nhất và hạnh phúc nhất thế gian.