12
Chương
307
Lượt xem
0
Theo dõi
0
Quà tặng
K-Q: Chiến Thần Kỵ Sĩ - Bạch Kiếm Tái Sinh (Tập 2)
Tiếp nối với tập 1 [K-Q: Chiến Thần Kỵ Sĩ]
Máu nhuộm rạng đông, bánh răng xoay tròn, tình thế nguy nan. Ai là người tốt? Ai là kẻ dữ?
Đã bao giờ bạn tự hỏi, giấc mơ liệu có đáng sợ? Hay, chết chính là kết thúc của trần đời?... Không, thực tế thì... nó không quá đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất chính là mặt nạ đen tối của thế giới tưởng như mộng mơ này.
Câu chuyện xoay quanh hành trình của gia tộc Á Thần mang trách nhiệm bảo vệ thế giới khỏi các thế lực không mời mà đến. Trong thế giới nơi ma thuật và công nghệ tồn tại song song, thử thách đang chờ đợi phía trước là gì? Ai là bạn, ai là kẻ thù? Đâu là sự thật giữa thế giới đầy dối trá và lừa lọc này? Liệu họ sẽ sống sót, hay sẽ bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát?
Tất cả chỉ có thể biết được bên trong tác phẩm K-Q: Chiến Thần Kỵ Sĩ.
**Chú ý: Tác phẩm giành cho đối tượng độc giả 17+, 18+ trở lên!
Mục lục
Chương 1: Đêm Huyết Nguyệt - Bốn ngày
5850 từ · 23 phút đọc
Chương 2: Bão tố
2346 từ · 9 phút đọc
Chương 3: Đổ máu
7231 từ · 28 phút đọc
Chương 4: Ngày phán quyết
5529 từ · 22 phút đọc
Chương 5: Lửa cháy
3822 từ · 15 phút đọc
Chương 6: Kẻ nuốt sao
4298 từ · 17 phút đọc
Chương 7: Giáo và sói
5259 từ · 21 phút đọc
Chương 8: Lửa trong sương
2205 từ · 8 phút đọc
Chương 9: Vị vua trỗi dậy
3672 từ · 14 phút đọc
Chương 10: Quy tụ
2619 từ · 10 phút đọc
Chương 11: Bánh răng xoay chuyển
2541 từ · 10 phút đọc
Chương 12: Hỗn Thể
1821 từ · 7 phút đọc
Bình luận
0.0
1 đánh giá
- 5
- 1
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
メオ
Tui xin phép không bàn đến nội dung nhé, vì tui quá lười để đọc hết 😔. Văn bạn theo đánh giá sơ qua của tui đã có tiến bộ kha khá, nếu theo lối chủ đề thì văn này cũng khá ổn rồi, ngắn gọn và xúc tác. Có thể cải thiện thêm để nó dark và chuyền tải được mong muốn phát triển của bạn hơn. Theo tui thì văn vẫn còn khá hiền á (hoặc là do tui quá lười để thật sự cảm nhận được 🥲). Cách thoại thì tui thấy cũng khá nhạt và nhựa, cân nhắc điều chỉnh thêm.
Tui không chắc là mình có giúp bạn được phần nào không nhưng mong bạn vẫn giữ được nhiệt huyết của ngành viết, đủ sẵn sàng để triển khai những ý tưởng điên rồ hơn nữa... Bước đầu của bạn khá thú vị đấy, tui tin bạn sẽ làm được điều mình mong ước trong một tương lai sớm. Chúc may mắn, tài lộc tài lộc -)))
Thi Nguyễn Băng (Furry Light)