Hắn, công tử yếu đuối, bị gia tộc ruồng bỏ, mẫu thân và người thân bị tước đi mạng sống. Sư tỉ hắn, Cổ Tuyết Lam, lạnh lùng ngự trị trên ngôi cao, đẩy hắn chìm trong bóng tối.
Ai cũng nghĩ hắn đã chết.
Nhưng hắn vẫn còn sống. Và hắn sẽ trở lại.
Ngày hôm đó, vào đêm trăng ấy, một kẻ đã vươn lên từ bóng tối, mạnh mẽ hơn, tàn nhẫn hơn, bước ra từ địa ngục mà gia tộc Cổ đã đẩy hắn vào. Hắn không còn là công tử yếu đuối ngày nào, mà là một bóng ma khát máu, mang trong mình thù hận tột cùng.
Tiểu thuyết
Bí ẩn
Giả tưởng
Cổ đại
Kỳ ảo
Kịch tính
Giả tưởng
Võ thuật
Kiếm hiệp
Cổ trang
Hành động
Kỳ bí
Bình luận
Chưa có bình luận