6
Chương
82
Lượt xem
0
Theo dõi
0
Quà tặng
Dạ Khúc Tro Tàn Và Thép
Nguyễn Nhật Long (Fito)
Tại một vùng đất cổ xưa mang tên Ganaevus, nơi sự yên bình là điều xa xỉ tột cùng, và thiên nhiên là thứ không thương xót với bất kỳ ai. Tại đó, sự kiêu hãnh và danh dự là mồi lửa châm ngòi cho sắt thép, máu đổ và cơn bão lửa thiêu rụi vạn vật.
Từ phía đông bí ẩn sang phía tây vô tận, từ phía bắc lạnh lẽo cho tới phương nam sương mù. Những vùng đất của các hiệp sĩ giáp bạc, thảo nguyên băng giá của những bộ tộc chiến binh man rợ, cho tới sào huyệt của những giống loài nhỏ bé dị biệt, tất cả đều bị nhấn chìm bởi làn sóng các cuộc chiến tranh không hồi kết.
Khi một vị vua chạm mặt với một vị vua, thứ trao đi nếu không phải gươm đao tàn sát, thì cũng là gieo mầm cho sự phản trắc âm thầm.
Kẻ đứng ngoài hay kẻ dự phần đều có nguy cơ bị cuốn vào cơn bão tố của máu và nước mắt. Và một khi thanh kiếm đã chĩa mũi vào ai, kẻ đó chỉ có hai con đường: Chiến đấu hoặc Quay lưng Bỏ chạy, và chết.
Mục lục
Bình luận
0.0
1 đánh giá
- 5
- 1
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Đoạn trích
Timell thay vì vượt qua, anh ghìm cương con ngựa lại và nhanh chóng nhảy xuống, gót đinh đôi giày da gấu mòn vẹt đạp phải một vũng tuyết khiến cả người anh ngã ra sau như bị xô ngã, đầu va đập vào vách đá cao. Cơn đau bùng nổ nơi sau đầu bị va đập, mắt anh hoa lên. Dường như đêm và ngày vừa đảo lộn cho nhau, các vì sao mọc giữa mặt trời thay vì màu xanh quang đãng. Những đám mây biến dạng thành các hình thù quái dị tới mức báng bổ. Miệng anh ngập vị mặn của máu và chua lòm của kim loại.
Nguyễn Nhật Long (Fito)
Tự review cho bản thân, hehe.
Nguyễn Nhật Long (Fito)