Tuổi Hoa Vô Ngần Em Gửi Nàng

Mây Nhạt Mưa Nhẹ   
Đã hoàn thành   
548   
11   
4   
0   

Có đóa hoa nhỏ, có dòng suối huyền, có giọt sương hạnh phúc.

Thì thầm thì thầm, kể những câu chuyện tình, dang dở, tròn vẹn.

Tuổi trẻ đẹp như hoa, tình yêu tinh khôi vô ngần. Em gửi Nàng.

***

Gửi lời cảm ơn đến những người đã đến - đi - dừng suốt tuổi hoa của mình, các bạn là một phần tạo nên tác phẩm này.

Vẽ bìa: Mây Nhạt Mưa Nhẹ/Đạm Yên Sơ Vũ.

Tiểu thuyết Lãng mạn Nam-Nữ LGBTQ+ Hiện đại Tình đơn phương 199x-2k hồi ấy Chữa lành / Cứu rỗi Học đường Lãng mạn Tình bạn Tình cảm Rung động Cuộc thi liên hoàn
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

  • avatar
    Fallin'
    Ủa sao tag lại là Nam - Nữ vậyy
    • Generic placeholder image
      Đạm Yên Sơ Vũ
      Chào bạn, mối quan hệ của Hạnh Phúc - nhân vật chính ở đoạn đầu câu chuyện - với cậu bạn Dương và người chồng sau này Huỳnh là tình yêu nam - nữ. Tác phẩm này đa dạng tình yêu mà. Có cậu bé Hữu Nhơn là nam-nam, Hạnh Phúc là nam-nữ, cô bé Cúc Lan cùng Ngọc Huyền là nữ-nữ. Tình yêu nào cũng đẹp.