Lục Bình Trôi là một truyện dài gồm 4 phần với tổng cộng 50 chương, xoay quanh cuộc đời của Cường, một cậu bé bị bỏ rơi từ nhỏ, không biết cha mẹ ruột là ai. Cậu được vợ chồng ông Lâm và bà An, hai người tốt bụng điều hành mái ấm Thiện Hương cưu mang và nuôi dưỡng cùng nhiều đứa trẻ cơ nhỡ khác.
Tuổi thơ của Cường chan hòa tình thương nơi mái ấm, gắn liền với những nhân vật đầy màu sắc như chị Mận hiền lành, anh Phu trầm lặng, ông Bảy Hai từng là bộ đội với nhiều chiến tích, hay bác Tình người cha lam lũ của anh Phu. Mỗi người xung quanh đều mang một số phận, một câu chuyện riêng, và chính những mảnh đời ấy đã góp phần nuôi lớn tâm hồn thơ trẻ của Cường.
Một bước ngoặt xảy đến khi Cường vô tình giành giải thưởng trong một cuộc thi thơ cấp tỉnh. Từ đây, con đường văn chương mở ra, đưa cậu đến gần hơn với thế giới thi ca và các văn nghệ sĩ. Qua thơ, Cường không chỉ khám phá được bản thân mà còn dần lần ra manh mối về người cha ruột bí ẩn, một sự thật bị che giấu bấy lâu nay, chỉ dần hé lộ sau khi ba nuôi Lâm qua đời.
Lục Bình Trôi không chỉ là hành trình đi tìm cội nguồn, mà còn là câu chuyện trưởng thành giàu cảm xúc, đậm tình người, chất chứa ký ức quê hương, những yêu thương nhỏ bé và khát vọng vươn lên của một cậu bé từng bị bỏ rơi giữa dòng đời.
“Lục bình chẳng hề gấp gáp, cũng không cố bám víu vào đâu, cứ thế ung dung mà đi, mặc cho dòng nước đưa đẩy. Bất giác, tôi thấy đời người cũng giống như vậy như một nhánh lục bình giữa mênh mang, sinh ra ở đâu không tự chọn được, trôi về đâu cũng chẳng hay biết gì, chỉ biết là cứ phải đi như thế, cứ phải lớn, rồi có khi tấp vào một bến nào đó, hay lại bị cuốn đi xa tít chẳng ai hay…”
Tập truyện Phiêu lưu Hiện đại Vùng quê Truyện thiếu nhi Phiêu lưu
Bình luận
Chưa có bình luận