Những ý tưởng và cảm hứng để viết về gia đình nhà Monoslov đã đến với tôi từ những ngày cuối năm 2019. Gia đình nhà Monoslov nói chung, cũng như Mikhail Monoslov và Annya Monoslova nói riêng, là những nhân vật khiến tôi cảm thấy ấn tượng rất mạnh, kể từ lúc tôi bắt đầu muốn viết về họ. Dường như tôi có một chấp niệm sâu sắc về họ, những người Nga tiêu biểu trong cảm nghĩ của tôi.
Chính vì thế, sau một thời gian ấp ủ và nghiên cứu những kiến thức cần thiết, đặc biệt là lịch sử và địa lý Nga, tôi đã bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết "Những câu chuyện về nhà Monoslov" này. Cuốn tiểu thuyết kể về những thế hệ của nhà Monoslov, xuyên suốt trong hơn một trăm năm lịch sử, kể từ khi Đế Quốc Nga vĩ đại sụp đổ cùng với Vương Triều Romanov vào năm 1918 cho đến tận thời điểm hiện tại.
Tôi không khẳng định hay phủ định bất cứ tình tiết nào trong cuốn tiểu thuyết này là giả tưởng, giả thuyết hay là những sự kiện có thật trong chính sử, điều đó tùy thuộc vào suy nghĩ của độc giả. Nhưng tôi khẳng định rằng tôi tôn trọng lịch sử và tôn trọng những gì đã xảy ra trong lịch sử thế giới nói chung và lịch sử nước Nga nói riêng từ thời điểm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX cho đến hiện tại. Tôi khẳng định bản thân không lật sử và không vẽ sử, mọi tình tiết trong nội dung cuốn tiểu thuyết hoàn toàn không làm thay đổi guồng quay thời gian của lịch sử, cũng như tôn trọng mọi thể chế tồn tại xuyên suốt bề dày lịch sử.
Bình luận
Chưa có bình luận