Chuối nằm với hoa
Hương bay với khói
Ma đi với quỷ
Anh thì với tôi.
###
Tôi không tin vào ma quỷ đâu.
Hồi giỗ đầu của bà chủ, chỉ còn tôi, thằng bé kia và hai người hàng xóm già. Hương cháy được một nửa, chưa kịp khấn vái, bà đã về. Tôi không nói chơi. Bà về chứ không phải cháu bà về. Bạn bà bảo vậy, còn tôi thì muốn báo công an.
Cái bóng lom khom lướt đi lướt lại trên nền gạch, lập là lập lòe. Tay tôi cầm đĩa miến xào run lẩy bẩy, vơ lấy đèn pin chiếu vào thì chẳng có ai. Thấy tôi lọ mọ trước cầu thang, bà hàng xóm hỏi làm sao. Tôi trả lời mà miệng méo xiệc: “Hình như có trộm.”
Ông Sáu gõ vào đầu tôi: “Bà ấy về chớ trộm gì. Chết rồi vẫn tức chết được đó con.”
Nhưng nói trước bước không qua. Ngày đẹp trời nọ, tôi đã trở thành một con ma. Và sắp tới tôi sẽ đi lan truyền sự thật này cho nhiều người nữa.
###
Tôi đứng sau lưng mẹ của con bé, còn nó bấu lấy lưng tôi. Nước từ người nó nhỏ lõng bõng xuống sàn nhà, đọng thành cái vũng lớn. Đèn bàn thờ đỏ rực rọi xuống làm gương mặt con bé càng thêm dữ tợn, da nhăn nheo và thối rữa. Đôi mắt đen đục ngầu, điên dại. Tôi dùng tay đè mặt nó lại, chỉ cần lơ là một chút là hai mẹ con hội ngộ ngay.
Mà bà Lan thì đâu có hiểu cho tôi đâu, bà ta lại khấn, khấn hoài khấn mãi cái bài ca muôn thuở: "Con ơi, mẹ biết mẹ sai rồi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ ngàn lần vạn lần xin lỗi con. Con có thương mẹ thì đi đầu thai đi! Xin con đừng bám lấy nhà mình nữa. Ba con, ba con không chịu nổi đâu Diễm ơi!"
"Bà!" Nó hé miệng, cặp mắt long sòng sọc, tóc tai bay lên toán loạn. Lần này thì tôi phải quay người lại, một tay bịt miệng, một tay giữ vai, đè con bé nằm rạp xuống. Tôi có thể nghe thấy tiếng xương gãy mỗi khi cơ thể nó thấp xuống thêm một chút. Nó co quắp, giãy giụa, miệng rít từng hồi đau đớn. Lạ là đôi con ngươi đen ngòm vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn bà tự nhận mình là mẹ nó.
Linh hồn tội nghiệp đã sớm bị trói chặt trong cái vòng luẩn quẩn của tình thân. Thối rữa trong gia đình trong sạch, cao quý mà nó thuộc về. Chết dần chết mòn bởi miệng lưỡi thế gian.
Ôi chao, khi lột bỏ lớp da thịt hào nhoáng, thứ lộ ra cùng những máu thịt tanh hôi sẽ là gì đây?
Đúng là trên đời này, chẳng ai trong sạch.
Bình luận
Chưa có bình luận