15
Chương
516
Lượt xem
8
Theo dõi
960
Quà tặng
[BL] Tấm chiếu hoa
Năm em bảy tuổi, vì anh mà em bén duyên với xẩm.
Em yêu xẩm, muốn đưa xẩm đến với nhiều người hơn.
Em yêu anh, muốn giấu anh chẳng cho ai thấy.
-
Trích đoạn:
Giữa tiếng xì xào khen ngợi ấy, nhóm Nhiên đứng dậy, cúi chào người xem.
Dương nhìn những khán giả trước mặt, bỗng cảm thấy xúc động và tự hào không nói nên lời. Trong số bọn họ, có những ông bà cụ tóc đã điểm bạc, có những cô chú trung niên dắt theo con nhỏ, cũng có những sinh viên còn rất trẻ, và còn có gia đình của cậu nữa. Có lẽ họ chưa hẳn đã thực sự hiểu và quý trọng giá trị của xẩm, nhưng ít nhất hôm nay họ đã dành thời gian đến, và lắng nghe thứ âm thanh bị cho là xưa cũ này.
Dương thở hắt ra. Nhẹ nhõm. Vui vẻ.
Nhưng mà chưa đủ.
Giây phút này, một khát khao mãnh liệt hơn trào dâng trong lòng cậu. Cậu muốn tiến xa hơn, cao hơn, để đưa xẩm đến với nhiều người, nhiều người hơn nữa, và để tiếng xẩm có thể vang mãi trong thời đại này.
Dành cho độc giả trên 15 tuổi
Mục lục
Chương 1: Một ngày tháng sáu
3317 từ · 13 phút đọc
Chương 2: Có ai ăn thịt em đâu nào
2755 từ · 11 phút đọc
Chương 3: Nhưng mà chưa đủ
3070 từ · 12 phút đọc
Chương 4: Dạo hồ
2921 từ · 11 phút đọc
Chương 5: Vò đầu bứt tóc
2301 từ · 9 phút đọc
Chương 6: Ánh đèn sân khấu
2921 từ · 11 phút đọc
Chương 7: Vừa lạ vừa quen
2743 từ · 10 phút đọc
Chương 8: Trời sao
2711 từ · 10 phút đọc
Chương 9: Dường như…cũng không có gì khác cả.
2880 từ · 11 phút đọc
Chương 10: Làm quen
2899 từ · 11 phút đọc
Chương 11: Màn giới thiệu
2744 từ · 10 phút đọc
Chương 12: Hẳn là mình sẽ giúp được cậu ấy ít nhiều
2341 từ · 9 phút đọc
Chương 13: Xẩm cô đào
2706 từ · 10 phút đọc
Chương 14: Không biết mai có cả trăm khán giả còn đến mức nào nữa.
2589 từ · 10 phút đọc
Chương 15: Lúc nào cũng dõi theo cậu
2677 từ · 10 phút đọc
Bình luận
5.0
3 đánh giá
- 5
- 3
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Đoạn trích
Cậu muốn tiến xa hơn, cao hơn, để đưa xẩm đến với nhiều người, nhiều người hơn nữa, để tiếng xẩm có thể vang mãi trong thời đại này.
Có lẽ ngay cả Dương cũng không nhận ra, bước chân mình đã vô thức bắt chước theo Nhiên từ lúc nào - không hề tùy ý và vô tư như cậu thường ngày, cũng không phải kiểu nghiêm túc nhưng vẫn mang ngây thơ khi cậu đi biểu diễn, mà thật sự là kiểu vững chắc và chậm rãi rất Nhiên.
Trong bộ vest xanh trắng điểm kim tuyến bạc, trông cậu tựa như một tinh linh vậy, rất không giống ngày thường. Nhưng anh chợt nhớ đến ánh mắt vẫn trong trẻo chiều hôm qua khi Dương chạy về phía mình. Dường như…cũng không có gì khác cả.
Celine
Vừa chỉnh lại mấy chương đầu, rút mất một chương nên chương 14 hiện tại là chương mới thật đó, hị😗
Thánh Nữ. (Nàng.)
Celine
Ôi yêu lắm cổ đông lớn của tôi🫰 Mặc dù trái tim tôi vừa tan vỡ vì đky hp nhưng bạn làm tôi quá hạnh phúc 😭
Mạnh Lofi
Celine
Dạ😍
Celine
Mình tạm off một tuần để ôn thi nha, iu mọi người💞
Thánh Nữ. (Nàng.)
Celine
😋
Thánh Nữ. (Nàng.)
Celine
Vâng mình sẽ tiếp thu ạ, mình cảm ơn nhìu💞
Thánh Nữ. (Nàng.)
Celine
mình biết bạn góp ý thiện chí mà, có người đọc và góp ý để mình cải thiện là vui lắm luôn í<3
p/s: bạn chưa thấy Nhiên với Dương mập mờ hỏ hihi
Thánh Nữ. (Nàng.)
Celine
Hihi
Thánh Nữ. (Nàng.)
Celine
kiểu viết truyện teen chỗ thoại hay nhắn tin hẻ👉 👈
Thánh Nữ. (Nàng.)
Thánh Nữ. (Nàng.)
Thánh Nữ. (Nàng.)
Celine
Cảm ơn lời đánh giá siêu chân thành và đáng iu của c nhaaa. Mình sẽ cải thiện ở phần dấu ~, đúng là cái này mình bị ảnh hưởng từ tiểu thuyết trung. Nhưng mà về phần cách dẫn thoại là ... ấy, mình thấy nó không chỉ có ở văn học mạng trung mà còn xuất hiện nhiều ở văn học Việt hiện đại í. Mình chọn nó vì nó làm trình bày gọn mà tránh ngắt nhịp hơn ấy, với cách viết nhiều thoại chen giữa đoạn mà dùng - thì nó sẽ khá vụn. Còn về tin nhắn thì chắc mình chưa cân bằng tốt cái sự trẻ trung, hiện đại của nhân vật với bối cảnh truyền thống. Kiểu vì thông điệp là người trẻ lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ của thời đại nên là nó sẽ không hẳn là quá nghiêm túc và trang trọng, vẫn phải có cảm giác như người trẻ đang sống trong thời hiện đại í. Còn dấu : thì trước giờ mình thường dùng khi lời dẫn đứng trước thoại, giờ mới để ý thêm về việc thay đổi nhịp câu để tránh cảm giác lặp, mình sẽ rút kinh nghiệm để cải thiện ạ 💞
Thánh Nữ. (Nàng.)
Celine
À cái đấy thì đúng là ảnh hưởng tiểu thuyết trung thật, mình sẽ để ý cải thiện diễn đạt phần này, cảm ơn c đã góp ý nhaaa
Minhh
hóng
Celine