Tàn Chước Lưu Ly

Hoa Nhài Nhỏ   
844   
33   
6   
0   


Cô đã yêu anh suốt mười lăm năm, bắt đầu từ một mùa hè rực lửa năm mười bốn tuổi… Đoạn tình cảm ấy không biết rõ là đã chữa lành hay đã xé nát tâm can cô. Đẩy cô vào vực thẳm rồi lại cho cô ánh sáng duy nhất dẫn cô quay trở về sau bao giông tố. 

Người đàn ông từng ruồng bỏ cô không chút lưu tình khi cô đang tuyệt vọng nhất. Tám năm sau gặp lại, hắn ta với tất cả hối hận triền miên và lòng si mê, chấp nhận không từ thủ đoạn để có được trái tim cô thêm lần nữa.

“Tâm An, em không yêu anh nữa. Vậy sao em không giết chết anh luôn đi?”

“Nếu em đồng ý yêu anh thêm lần nữa thì anh sẽ là ánh sáng cứu rỗi hay là một bản án tử cho trái tim em đây?”

Tiểu thuyết Lãng mạn Nam-Nữ Hiện đại HE Đời thường Tình đơn phương Chữa lành / Cứu rỗi Thực tế Tình cảm
Mục lục
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả
Chưa có tác phẩm

Bình luận

  • avatar
    socola hạnh nhân
  • avatar
    socola hạnh nhân
    bộ đầu tiên đọc khi mới tạo tài khoản lun:3 nhịp truyện ban đầu kiểu chậm, chán chán, nam chính ít đất diễn quá nhưng càng về sau thì càng hay càng cuốn nha, thấy rõ được biến chuyển dần dần trong tính cách của nữ chính và khoảng cách với nam chính lun á