Truyện nói về cô gái tên Linh, vì hai chữ "tình yêu" mà hết lòng hết dạ với người ta, cô bất chấp tất cả, bỏ cả người cha già mà theo người đàn ông tên Hùng.
Ở trên chiếc xuồng được che chắn bằng tàu lá dừa một cách đơn sơ. Trôi dạt trên dòng nước chảy, quen với việc buôn bán trên mặt nước ở chợ nổi Cái Bè. Ngày ngày quanh quẩn với việc xem nay có đủ ăn đủ mặc hay không.
Thiếu thốn đủ điều, nhưng Linh không hề than vãn. Cho tới một ngày, chồng cô sang tỉnh bên phụ việc cho một xưởng làm nghề đóng xuồng.
Ban đầu là một tuần gặp một lần, rồi dần chỉ còn một tháng một lần. Lại trôi qua một thời gian, hẳn nửa năm cũng chưa gặp. Thấm thoắt một năm đã gần kết thúc.
Một thân một mình với chiếc bụng bầu ngày một lớn. Ngày con trai đã ra đời, Linh đã tìm cách liên lạc với chồng nhưng chẳng nhận được tin tức gì của người đàn ông kia, cho dù một lá thư hỏi thăm cũng không có, lúc này lòng cô mới thấy tràn đầy bất an...
...
Đây là bộ truyện làng quê sông nước Miền Tây, bối cảnh chính nằm ở Cái Bè, Tiền Giang.
Bộ truyện xoay quanh những câu chuyện thường ngày ở quê mà tác giả đã từng chứng kiến, từng được kể lại. Tác giả cũng muốn thông qua một truyện này để có thể lồng ghép những đặc sản ở quê Tiền Giang, những di sản văn hóa xưa ở phía Nam Bộ, cả những thứ mà hiện tại không còn xuất hiện, tất cả đều muốn mang vào truyện. Để vừa tìm hiểu và lan tỏa đến nhiều người biết hơn.
Lưu ý: Một số địa điểm trong truyện không có trong thực tế.
Tiểu thuyết
Lãng mạn
Hiện thực
Nam-Nữ
Hiện đại
Đời thường
Tình cảm
Bình luận
Chưa có bình luận