Chỉ vì một lời của Thánh thượng, Võ Ngọc Vân Lam và Trần Hoàng Minh Thành vốn là hai đường thẳng song song giờ lại trở thành người chung chăn gối.
Mỗi người có một lý tưởng riêng và những mục tiêu khác nhau để nhắm tới. Nhưng rồi từng hành trình qua đi, gặp gỡ với nhiều cuộc đời khác biệt khiến họ nhận ra con người có thể chết vì tình yêu nhưng cũng sẽ nguyện sống vì tình yêu.
Có cuộc đời sống vì tự do, sống vì tình thân, sống vì muốn vượt qua nghịch cảnh của những điều không thể, sống vì chính mình, sống vì gia đình và đất nước. Cũng có cuộc đời chết để trả nghiệp, chết vì mông lung trước những điều mình đã làm, chết vì tình yêu.
Còn cuộc đời của Vân Lam chính là bằng mọi giá phải bảo vệ Bạch Hi bình an đến cả ngàn năm sau. Để rồi Minh Thành cũng đã quyết sống vì lý tưởng đó của nàng, cho những cuộc đời nhiệt huyết mà họ còn không biết đến.
Và tất cả những điều đó, được gói gọn trong hai chữ “Bạch Hi”.
Câu chuyện về những con người bình thường cố gắng bảo vệ thứ mình muốn bảo vệ bằng cả tính mạng.
Bình luận
Tịch An
Lịch ra truyện như thế nào vậy ạ💗
Hải Du Vũ